Câu chuyện đau lòng về những cô bé phải gánh vác thiên chức làm mẹ khi còn quá trẻ.
Ở Trung Quốc, nơi nền kinh tế phát triển nhưng vẫn còn tồn tại tư tưởng phong kiến, vấn đề tảo hôn và sinh con ở tuổi vị thành niên đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Nhiều cô bé phải gánh chịu cuộc sống khó khăn khi chưa hoàn thiện bản thân đã phải chăm sóc con cái. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể là do tư tưởng kết hôn sớm vẫn còn phổ biến ở những vùng quê nghèo hoặc do hoàn cảnh gia đình khó khăn, khiến họ phải tìm kiếm sự đảm bảo kinh tế. Thêm vào đó, sự thiếu quan tâm từ cha mẹ và giáo dục về sức khỏe - giới tính đã khiến nhiều bé gái dễ rơi vào tình huống nguy hiểm, bao gồm cả những vụ lạm dụng tình dục.
Người phải trưởng thành sớm thường chịu nhiều đau khổ, đặc biệt là phận nữ nhi. Tháng 7 năm 2012, gia đình cô bé 15 tuổi Tiểu Phân ở Vân Nam, Trung Quốc, vừa mừng vì con trở về thì lại phát hiện cô có thai 15 tuần mà không biết ai là cha. Ngày 27 tháng 11 năm 2014, cô bé 13 tuổi Tú Tú ở Kim Bình phải kết hôn và bỏ học. Còn cô bé 16 tuổi Vãn Vãn ở Cát Lâm, sau khi bố mất và mẹ bệnh nặng, đã bị gả cho người anh họ vào ngày 3 tháng 6 năm 2005, trở thành mẹ trẻ trong khi bạn bè còn đang tuổi chơi đùa.
Hiện tượng tảo hôn ở Kim Bình, Vân Nam, Trung Quốc rất đáng lo ngại, khi nhiều cô bé chỉ 12-13 tuổi đã trở thành vợ, mẹ. Năm 2014, cô bé 13 tuổi Tiểu Tiết phải bỏ học để kết hôn với Tiểu Phương chỉ sau 3 ngày quen biết, và sau đó có thai. Cô gái 16 tuổi Tiểu Tâm cũng bỏ học để kết hôn với bạn trai cùng tuổi Tiểu Lý, dù vẫn thích xem phim hoạt hình. Ngày 3 tháng 3 năm 2017, thông tin về một người mẹ 20 tuổi ở Hàng Châu đã có 5 con gây chú ý; cô sinh con đầu lòng lúc 15 tuổi và tiếp tục sinh thêm con vào năm 2014.
Đến năm 2017, cô Khiết Khiết, 20 tuổi, sinh viên năm 2 trường Hàng không tại Hán Trung, Trung Quốc, đã trải qua ca sinh 3 thuận lợi và trở thành mẹ trẻ 1 nách 5 con. Mùa thu năm 2015, cô phát hiện mang thai với bạn trai, nhưng sau những cãi vã về việc giữ hay bỏ đứa con, họ đã chia tay. Ngày 17/5/2016, nhờ sự giúp đỡ của bạn thân, Khiết Khiết sinh một bé trai nặng hơn 3kg. Cô đã quay lại trường học ngay sau khi sinh mà không nghỉ ngơi, dẫn đến kiệt sức và qua đời vào ngày 6/6/2016, để lại con thơ cho ông bà chăm sóc. Cùng lúc đó, vào ngày 17/3/2009, Vương Yến, 15 tuổi, ở Trùng Khánh, đã sinh một bé gái trong phòng cấp cứu. Vương Yến không đi học và sống cùng bạn trai quen qua mạng, nhưng khi biết tin mang thai, anh ta đã bỏ chạy.
Vương Yến, một bà mẹ trẻ, vẫn sống cuộc sống vô tư sau khi sinh con, thừa nhận rằng cô không thể chăm sóc cho con vì bản thân còn chưa đủ lo cho mình. Ngày 19/9/2004, Tiểu Mẫn, 14 tuổi, ở Phúc Kiến, Trung Quốc, phải trải qua ca phẫu thuật đau đớn để cứu con mình, do mẹ cô ép sinh con cho tình nhân mà không nhận trách nhiệm. Cô bé Phương Phương, 16 tuổi, ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc, đã phải sinh con sau khi bị bạn học cưỡng hiếp, nhưng không dám tố cáo. Mọi người xung quanh chỉ phát hiện sự việc khi cô đã sinh con.
Năm 2013, 12 tuổi, Tư Tư ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã trở thành mẹ khi bị cưỡng hiếp nhiều lần bởi một hàng xóm 74 tuổi và 3 thầy giáo. Cơ quan chức năng đã sử dụng mẫu DNA để xác định bố đứa trẻ, và gã hàng xóm đã lộ diện là một kẻ xấu xa.













Source: https://afamily.vn/cau-chuyen-thuong-tam-cua-nhung-co-be-buoc-phai-lam-me-tre-con-khi-con-chua-kip-truong-thanh-20170313232252095.chn